Kết quả tìm kiếm cho "Khoác áo mới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1613
Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng cùng hòa giọng trong MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Tự Minh, nhân kỷ niệm 80 năm 2/9.
Ngày 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 9/2025. Trong đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập một số cầu thủ mới rất đáng chú ý.
Nhiều tuyến đường, khu dân cư, quán xá ở TPHCM được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nếu có dịp ghé phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), ngoài biển đảo, ẩm thực, còn có một điểm đến đang “gây sốt” với giới trẻ mê khám phá đó là Cửa hàng OCOP Kiên Giang. Nơi đây trưng bày hơn 350 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của vùng đất An Giang và các tỉnh trong cả nước.
Khi lướt qua hình ảnh của những mẫu chân váy họa tiết cổ điển như chân váy hoa, chân váy kẻ ca rô, chân váy họa tiết trừu tượng... nàng sẽ khó lòng rời mắt. Món đồ thời thượng này tạo nên điểm nhấn thú vị cho các bản phối mùa thu lãng mạn và giàu chất thơ.
Vĩnh Bình - vùng đất giàu truyền thống cách mạng từng in dấu bao lớp người đi mở cõi, ghi đậm trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Hôm nay, từ căn cứ cách mạng năm xưa, Vĩnh Bình đang vươn mình đổi mới, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, bình yên.
Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2025 – 2026 sẽ chứng kiến trận đấu tâm điểm bóng đá châu Âu đêm 17/8 và rạng sáng 18/8 giữa Manchester United và Arsenal tại Old Trafford. Trận đại chiến hứa hẹn kịch tính với màn ra mắt của nhiều tân binh.
Sáng 16/8, có 10.000 người tham gia Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, rồi cùng nhau tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước."
Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội được thành lập sáng nay 15/8, đánh dấu sự thay đổi mang tính lịch sử cho bóng chuyền Thủ đô.
Thu Quỳnh tái xuất sàn diễn với tạo hình độc đáo , khoác lên mình trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam.
Mùa nước nổi về, nhiều cánh đồng quê tôi như khoác lên mình tấm áo mới trắng xóa bất tận. Đây là mùa của sản vật đồng trù phú, ban tặng cho ngư dân gắn bó cả đời với miệt sông nước Cửu Long.
Đầu năm 1975, đơn vị tôi chuẩn bị hành quân vào Nam chiến đấu giữa một buổi chiều chủ nhật trời mưa dầm dề, lạnh buốt. Lúc này, tôi cùng anh em trong tiểu đội sắp xếp quân tư trang và gặp gỡ bác chủ nhà cảm ơn, chào gia đình để lên đường (khi ấy, đơn vị tôi đóng quân trong nhà dân). Khi ai nấy đang khẩn trương, sôi nổi, khí thế thì bất chợt tôi thấy trung đội trưởng dẫn u tôi khoác chiếc áo tơi tới thăm (quê tôi gọi mẹ bằng u, gọi bố bằng thầy).